Gánh Sầu

Tác giả: Thiên Ân

GÁNH SẦU
Em cố nghiêng vai để gánh sầu
Nghìn tấn yêu thương ngấm ngầm đau
Vết thương bốn mùa rò rỉ máu
Đố ai biết được chuyện nông sâu?

Nỗi buồn ngày tháng lại ăn sâu
Trái đất thở than mối duyên đầu
Ngọn gió biếng lười im phăng phắc
Nằm trên bờ đá lại chìm mau

Đo ván cuộc tình đổi trắng đen
Sống sượng cho ai thích bon chen?
Đạp bóng trời cao ngao ngán mọc
Bẻ lái con thuyền lại kém duyên

Gánh sầu uể oải cả sống lưng
Trót mang mạng nhện không điểm dừng
Đấm tan cánh cửa đời chưa mở
Vạn vật dường như đã dửng dưng

Buông chi e ấp gặm tủi hờn
Mấy kẻ gom tình chất nên non
Nỗi đau nhân thế xê dịch mãi
Lặng lẽ mà chi thân gầy mòn
Ngày 25/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized