Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mừng Xuân 2018

Tác giả: Nguyễn Lâm

Xuân đã về rồi khắp nẻo xa
Sáng nay trông mãi nhánh mai già
Nở ra tua tủa xòe hoa thắm
Mừng đón chào xuân sáng sắc hoa.
Khai bút đầu năm. Pl. 1/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Mừng Xuân (VÕ QUANG HÂN)
  • Mừng Xuân (Hoanghoon)
  • Mừng Xuân (Huyền Băng)
  • Mừng Xuân (Nghinh Nguyên)
  • Mừng Xuân (Tâm Đoan)
  • Mừng Xuân (Nhất Thủ Bát Điệp) (Trương Đức Hạnh & JB.Nguyễn Hùng)
  • Mừng Xuân 2017 (Nguyễn Lâm)
  • Mừng Xuận 2018 (Nguyễn Lâm)
  • Mừng Xuân 2019 (Hàn Giang)
  • Mừng Xuân Ấm Áp (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Lạnh Giá Rơi Vào Hồn Quạnh Quẽ 2
  • Hoa Sầu (!)
  • Duyên Đến Duyên Đi
  • Anh Cần Em
  • Ngọt Ngào Thơm Lây
  • Từng Đêm Ơi
  • Đi Hưởng Gío...
  • Đà Lạt Ơi!
  • Nhất Chi Mai
  • Yêu Nào Vẫn Xa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
©2026 - CungThuGian.com