Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùi 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Mùi thương đêm đã tới 
Ngồi xuống lòng chẳng vui 
Tô vẽ hình bóng nhớ 
Bơ vơ cảnh đêm trôi

Mùi nhớ đêm đã tới 
Phút giờ bước nội trôi 
Xa nhau mãi xa đó
Mùi nào cũng chẳng vui 

       11.00 đêm 23.06.2018
      thơ thẩn sầu vắng đêm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Mùi (Thắng Dê)
  • Mùi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mủi Bản (Meovvvvbvb)
  • Mũi Băng (Dũng Lê Ngọc)
  • Mùi Cá Chết (Xóm Đồng)
  • Mũi Cà Mau (Xuân Diệu)
  • Mùi Cỏ Cháy (Hoàng Anh)
  • Mùi Của Mẹ (Nguyễn Văn Anh)
  • Mùi Của Đông (Nguyễn Nhựt Hùng)
  • Mùi Dạ Lý (Quang Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Cá Sấu Mập
  • Chuyện Ly Hôn
  • Nắng Hạ.
  • Xuân Già
  • Khóc Tản Đà
  • Tháng Tư Buồn
  • Mùa Thu Trong Tôi
  • Chuyện Tình Người Lính Đảo
  • Tiên Huyền
  • Chỉ Là Mây Khói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
©2025 - CungThuGian.com