Mùi Dạ Lý

Tác giả: Quang Nguyễn

Nơi nào em nhớ,thu dịu dàng
Trang đài mở cánh ấp hương sang
Đêm nay gió về Miền Trung lạnh
Nhớ Miền Nam còn xa ngút ngàn

Nỗi niềm sâu lắng nhớ hương xa
Cửa sổ phòng em gió lay đà
Đèn ngủ chợt tắt trăng sáng dịu
Ngọn gió hồn anh về thăm nhà

Chỉ là nhớ,tóc thì hương bay
Mà chẳng ngủ,giữa đất lạ này
Hương nồng nàn giật mình như mộng
Hồn chín theo mùa vị hương say

Mùa thu về chưa,tiếng thở dài
Nhớ mùi tóc em dịu dàng bay
Mang mùi tinh khiết xuân thì ngạt
Ngạt cả hồn anh đêm ngất ngây

Có phải mùa thu,em đang mơ
Hay xuân đã chín nàng còn chờ
Chờ mùi dạ lý se làn tóc
Để anh nhung nhớ viết bài thơ

Em ơi! Ở đây chẳng có mùa
Quạnh vắng âm thầm tiếng sóng khua
Lời thơ đêm, trăng sáng viết vội
Biết có nhớ,muôn ngàn gió lùa

Rồi mai mốt anh sẽ trở về
Kể chuyện buồn vui khi xa quê
Tóc em chắc còn hương dạ lý
Nơi xa anh nhớ,ngập xuân về.
Chưa phân loại
Uncategorized