Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa

Tác giả: Thangtram

Ví dầu trời đổ cơn mưa

làm sao ướt hết một mùa em đi

sao trong ta, cứ dầm dề

trái tim nửa tỉnh nửa mê trở mình

quanh ta lầy lội chỗ nằm

ao tù một vũng trâu đầm - nghiệt oan !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Già
  • Ngày Chủ Nhật
  • Đuổi Gió Về Trời
  • Trái Tim Tôi
  • Ly Cà Phê Riêng Tư Đầu Ngày
  • Thơ...
  • Chúa - Mảnh Vườn - Và Đôi Dế Nhỏ
  • 4
  • Thơ À Phải Không Tôi
  • Thơ Chùm (18)
Thơ tương tự
  • Mưa (Quang Dũng)
  • Mưa (Thiên Ân)
  • Mưa (Sao Mai)
  • Mưa (Phuong Vuong)
  • Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Mưa (Nguyễn Bính)
  • Mưa (Gió Bụi)
  • Mưa (Hương Ngọc Lan)
  • Mưa (Hồ Dzếnh)
  • Mưa (Vong Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Trọn Một Tinh Yêu
  • Nguyên Tử Đạn
  • Ngọt Xuân
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1086)
  • Tiếng Lòng !
  • Trăng Về Phố Hội
  • Tình Bên Sông
  • Nỗi Sầu Mang Theo
  • Lời Nói Đầu
  • Sự Im Lặng Em Vẫn Còn Gìn Giữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
  • Phạm Đức Toản
  • Nhã Yên
  • Bac Pham
  • TA
  • Bùi Thụy Đào Nguyên
  • NHƯ THỊ
  • Tlan !
©2026 - CungThuGian.com