Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa

Tác giả: Quan Dương

Mái nhà nằm úp giơ lưng
Hứng cơn mưa quất tưng bừng tiếng roi
Buồn tình mở cửa ra coi
Thấy mây đen cõng bầu trời lang thang

Ước gì tôi sợi mưa ngang
để em mưa dọc chận đàng cung nghinh
Ít ra không phải trân mình
Hứng làn mưa quất nín thinh chịu đòn

Quan Dương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngửi Buồn
  • Nhớ
  • Còn Mãi Một Buổi Chiều Trong Tôi
  • Nhớ Nhà
  • Nhớ Ngược
  • Nói Chuyện Cùng Chiếc Xe Cũ
  • Cuối Năm Nhớ Bạn
  • Trú Mưa
  • Dấu Xưa
  • Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
Thơ tương tự
  • Mưa (Quang Dũng)
  • Mưa (Thiên Ân)
  • Mưa (Sao Mai)
  • Mưa (Phuong Vuong)
  • Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Mưa (Nguyễn Bính)
  • Mưa (Gió Bụi)
  • Mưa (Hương Ngọc Lan)
  • Mưa (Hồ Dzếnh)
  • Mưa (Vong Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Các Đời Tổng Bí Thư
  • ++ Một Nửa Kia Ơi .!. ++
  • Thiên Thai Ngân Khúc
  • Thân Về Cho Dậu Lên Ngôi
  • Anh Muốn
  • Hàm Số Tình Yêu
  • Gửi Nhớ Quê Hương
  • Gửi Người Đã Nói Yêu Tôi
  • Nói Với Em Được Không
  • Mười Bài Thơ Cho Linh 08092021
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
©2026 - CungThuGian.com