Mùa Xuân Về Chưa Anh

Tác giả: Đặng Quang Thắng

Kìa em, ong ,bướm vẫy đuôi
bay vòng mấy đận lả lơi nụ chồi
mong bừng sắc thắm hoa cười
vội vàng nhưng đã mở lời đợi xuân
Kìa anh, lá ấp nõn trần
cũng mơn mởn sắc ngọc tân đợi chờ
chỉ còn con nhện rối tơ
vẫn đang chăm chỉ đan mơ miệt mài
Kìa em như một nhành mai
giống ai nhìn gốc đào phai đợi người
thẹn chưa khoe sắc môi tươi
ấp e đợi nắng gió trời bung câu
Ngượng ngùng cau nhận lời trầu
súng sa súng sính bên lầu thiên hương
kìa anh,ước cảnh thiên đường
chờ xuân dung dị mà thương nhau rồi
Kia kìa...hai nửa xuân thời
đang ru sương tắm má , môi động lòng
mở toang cánh cửa miền mong
đón nhau về với căn phòng mùa xuân.
31/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized