Mùa Xuân Về Với Cảnh Đời Gieo Neo

Tác giả: Hiển Styven

Mùa xuân đã đến khắp nhà
Nơi nơi nhọn nhịp ngân nga reo mừng
Thế nhưng đâu đó sau lưng
Không hay không biết mùa xuân đã về

Ta đi đến những miền quê
Hỏi han cuộc sống, xuân về người ơi
Người vui chào đón chúng tôi
Xuân này ấm áp tuyệt vời làm sao

Một ngày ý nghĩa biết bao
Nụ cười nồng ấm cùng nhau trao quà
Đường đi dù có gần, xa
Qua đò, lội bộ chúng ta đi đều

Sẻ chia cuộc sống gieo neo
Cảnh đời bất hạnh bơi chèo gian nan
Cuộc đời vất vả lo toan
Chỉ mong đủ sống muôn vàn bận tâm

Ta đi ta hiểu lặng thầm
Bên ta lắm cảnh người lâm đoạn trường
Mưu sinh gian khó thê lương
Chúng tôi chia sẻ yêu thương hết lòng.

26-01-2014
Hiển Styven
Chưa phân loại
Uncategorized