Không Đề 4

Tác giả: Thiên Ân

KHÔNG ĐỀ
Ta thèm một giấc ngủ trưa
Gió mùa hây hẩy mới vừa tươi non
Trong vườn chim hót véo von
Vùng mơ mộng đẹp đời còn nguồn vui

Ta thèm đôi mắt tươi cười
Nhốt ta từ thuở thiếu thời đến nay
Nghìn năm vẫn đủ sức say
Mây hồng , mây trắng mê bay lưng trời

Ta thèm chín đỏ đôi môi
Thơm tho mềm mại ngọt lời ca dao
Tình yêu hé mở năm nào ?
Chiêm bao đầy ắp , chiêm bao ngập ngừng

Ta thèm giọng nói người dưng
Du dương , uyển chuyển nở bừng reo thi
Ắt là ta nhớ đôi khi
Đêm sâu trăn trở những gì bâng khuâng

Ta thèm ngắm mãi đôi chân
Thon thon thoăn thoắt đường trần đầy xuân
Lắng nghe điệp khúc tình ngân
Ngày đêm trái đất xoay dần về đâu ?

Ta thèm níu áo đời nhau
Về ngang kỉ niệm nôn nao tâm hồn
Ta thèm ngụp lặn hoàng hôn
Hương thời lãng đãng vùi chôn bốn mùa
Ngày 27/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized