Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nốt Trầm!

Tác giả: Băng Nguyệt

Nốt trầm
Nhìn đêm loang lổ qua khói thuốc
Những giọt sương rơi quá lặng thầm
Tình cho em như thủy tinh trong suốt
Cố nâng niu sợ rơi nát... nốt trầm!
Thôi cứ cho chẳng cần ai nói nhận
Vốn của lòng có mất mát gì đâu
Cảm ơn ngày bước qua mấy bận
Cảm ơn em lận đận những tháng ngày..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chỉ Có Mình Em..
  • Mừng Xuân Ất Dậu
  • Yêu ..từ Đâu Tới ..
  • Dõi Bước Thu Phong
  • Người Không Về Nữa
  • Vô Nghĩa.
  • Màu Trắng Hoa Quỳnh (5)
  • Bài Thơ Sinh Nhật Tình Quân
  • Gửi Anh
  • Đã Qua Rồi ..... Mùa Thu
Thơ tương tự
  • Nốt Buồn Ngân (Thiết Dương)
  • Nốt Lặng (Thiết Dương)
  • Nốt Lặng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Nốt Lặng (Thiên Ân)
  • Nốt Lặng Bên Đời (Đỗ Mỹ Loan)
  • Nốt Lặng Góc Vườn (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Nốt Ly Này (V7 Thương)
  • Nốt Nhạc Buồn (ĐTH Nhã Vy)
  • Nốt Nhạc Buồn (Lê Đình Viễn Lan)
  • Nốt Nhạc Chiều Mưa (Trương Thái Du)
Thơ bạn muốn xem
  • Ông Phỗng Đá
  • Đứng Lên Từ Vấp Ngã
  • Câm
  • Khi Tôi Đến
  • Làm Quen...
  • Thèm
  • Chốn Xa Mờ
  • Mãi Nhớ (2)
  • Giọt Sương
  • Xuân Chơi Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com