Mùa Xuân Năm 2011

Tác giả: Tlan

Mùa xuân năm 2011 tại San Jose, California.

Thời gian mùa xuân, của hoa dòng hoa gió, gió qua sự hoang dã nhẹ nhàng mùi găng tay
ngọt ngào.
Hoa anh đào màu hồng rơi như tuyết, đây là yêu thích của tôi.
Từ gió thổi, hạt biến thành cỏ.
Những cánh đồng mùa xuân mới vẫy một cách duyên dáng trong gió.
Chim ồn ào phi tiêu từ hoa nầy sang hoa khát.
Gặt hái những mật ngọt.
Con bướm bị từ chối.
Thu hoạch hoa grassand cao.
Đặt chúng trong một chiếc bình.

(( please don't missing understanding the color pink .))


Chiếc Xuân Tình ! Quê Nội ! Ngàn Dặm Xa Xăm...!!!

Em đả xa rồi Xuân cùng đi
Từ đây đôi ngả biệt phân kỳ
Mưa mùa chưa trọn câu tình ý
Cạn tỏ nổi niềm củng mấy khi
Anh nhớ và nhớ thiệt cho kỉ
Kể từ nay, hai ý xa lìa
Cây me hết trái, còn nhành nhánh.
Dòng kinh năm đó, Xuân tình nghỉa
Nơi Phố Thị, như đống tro tàn
Thu củng tàn, Xuân hương thắm đượm .
Muôn ngàn năm , anh lưu ý nha anh.

Tôi Ra Đi ... !!!

Tôi đi rồi đừng kêu tôi nửa
Chiếc cầu tre, Bình Đại, hàn dừa
Tôi nguyện giử tâm theo chim hát
Gió miên man, con sống dạt dào ...!!!

Say Hay Tỉnh Vào Mưa ...!!!

Mưa về cây rủ ngàn năm
Cho đông lạnh lẻo, Tuyết trời rơi rơi

Mưa nào phủ xuống thân tôi để bao cay đắng tôi mang trong đời ?
Mưa rơi lạnh buốt hồn người , tầm Xuân lướt thướt , êm đềm sáng soi... !!!
Thôi thì đừng nửa gọi tôi, Đá Nâu lớp lấp, say sưa chiều chiều.
Chưa phân loại
Uncategorized