Mưa Trong Lòng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Trời mưa như trút nước
Cho lòng tôi tái tê
Giọt sầu trên khóe mắt
Cũng hùa theo tràn về .

Anh đi tình dần khuất
Mang theo cả tim tôi
Biết bao giờ lấy lại
Để bình yên cuộc đời .

Tình đi tôi ở lại
Ôm nỗi sầu đơn côi
Nếu biết yêu là thế
Tôi chẳng nói nửa lời .

Không duyên và không nợ
Ta chẳng sống vì nhau
Chút tình mong manh quá
Nào có giữ nổi đâu .

Mưa ơi hãy rửa sạch
Vấn vương lòng trong tôi
Để ngày sau ..sau nữa
Tôi khỏi xót xa đời .

Cơn mưa rồi cũng tạnh
Nhưng nỗi sầu chẳng vơi
Ai là người mang tới
Ngậm ngùi trong lòng tôi ?.

Không một lời hồi đáp
Không một câu trả lời
Có lẽ giờ tôi hiểu
Duyên số bạc mà thôi .

( Hà Nội 5h 48p ngày 30/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized