Mưa Trái Mùa

Tác giả: Thiên Ân

MƯA TRÁI MÙA
Mưa trái mùa em về ướt áo
Hạt tròn đều ảo não vời đau
Thời gian tí tách trôi mau
Tình nghiêng , xiêu vẹo nốc ao nỗi lòng

Mưa trái mùa ai đong giọt tủi
Xám màu mây hắt hủi chân trời
Thước đo không được lòng người
Một mùa ghẻ lạnh buông xuôi ru hời

Mùa trái mùa nghe hời hợt rụng
Xa em rồi rẻ rúng đời anh
Thương chùm bong bóng trôi nhanh
Ngậm ngùi dòng nước cuốn quanh ngập ngừng

Mưa trái mùa bỗng ngưng đột ngột
Đoản khúc buồn nắn nót lời than
Mênh mông dang dở , dở dang
Khen ai đứt quãng cung đàn ngày xưa

Mưa trái mùa đong đưa chật hẹp
Bóng đêm gầy ọp ẹp dòng châu
Sa vào đôi mắt ...móc câu
Mai sau gãy cánh đục ngầu không gian

Mưa trái mùa võ vàng kỉ niệm
So sánh ngầm đay nghiến mông lung
Tình yêu chiếc bánh không nhưn
Cắn vào đăng đắng một vùng tâm tư
Đêm 21/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized