Mùa Thu

Tác giả: Lê Viết Tư

Say
Lãng tử sầu nghiêng chén rượu cay
Chiều thu buồn nghẹn át cơn say
Đường xưa chuếch choáng hồn trăng khuyết
Một chút tình riêng cũng trắng tay

* * *
Một đời say mãi chưa tan
Tình em như rượu mơ màng chiều lên
Ta chừ như gã nghiện men
Cứ say ngất ngưởng tình em một đời

* * *
Bây giờ nửa tỉnh , nửa say
Liêu xiêu từ nửa chiều ngày sang đêm
Vẫn hoài nỗi nhớ về em
Ngoài ra muôn chuyện qua thềm gió bay.

* * *
Bây chừ nửa tỉnh nửa say
Nửa mang máng nhớ , nửa ngày nửa đêm
Nửa người dưng , nửa cho em
Nửa li rượu nữa để đêm như ngày
Nửa đời chưa hết đắm say
Nửa chăn chiếu lạnh , ai hay nửa này.
* * *
Chiều cuối năm anh ngồi độc ấm
Rượu mềm môi vắng kẻ tri giao
Thôi mặc kệ ai người thiên hạ
Chút tình riêng xin đừng có hư hao.
Chưa phân loại
Uncategorized