Dòng Sông Buồn

Tác giả: Anh THi Đi

Đêm trăng, con nước ròng suôi về biển
Tôi sang sông, không một ai đưa tiễn
Không một bóng hồng, lưu luyến chia tay
Nhưng lòng trai, vẫn tin chắc tương lai....

Biển tim là cội là nguồn
Dòng sông, dòng máu, dẫn đường tôi đi
Hoàng Lam rạng rỡ sử thi
Sống to gió lớn xá gì lòng son

Đêm nay tôi qua Hàm Luông
Bao nhiêu đồng đội chìm xuồng giữa sông
Tiếng ai kêu cứu não lòng
Sáng mai biết chết một "đồng" kề bên
Người ấy là mới biết tên
Lòng tôi mặc niệm không quên trên đường

Ra đi để lại, dòng sông buồn
Sông buồn nguồn cội, không là tim với biển
Dòng sông ấy, nằm trong đôi mắt âm thầm đưa tiễn
Chảy cuộn muôn đời, tình đồng chí thiêng liêng....

Tháng 9.1973

Anh Thi Đi


-Viết cho: Chú 10 Sỹ, Châu Hưng,
Bình Đại, Bến Tre.
Chưa phân loại
Uncategorized