Mùa Thu Hoài Niệm

Tác giả: Lê Thành

Em biết không em,,,,
Bài thơ tình anh đang còn giang dở
Như chuyện đôi mình ngày đó thu qua
Mình từng yêu nhau quá thiết tha
Những hạnh phúc chẳng bao giờ tả hết

Rồi ta xa,,,,..mối tình không đoạn kết
Chiếc lá vàng rơi vãi giữa mùa thu qua
Giọt nước mắt,,rơi rơi, chào em ngày li biệt
Anh thẩn thờ nhìn em lần cuối
Người quay bước đi xa,.về nơi phương trời ấy

Mấy mùa thu trôi,,qua . Lòng vẫn tiếc nuối
Mỗi khi thu về đường giăng phủ lối
Lá rơi đầy những đoạn đường hai ta qua
Nước mắt giâng trào ,, lòng ta lạnh cuối
Ở phương trời nào em có đâu hay
Anh ở đây cô đơn bên ngày cũ

Bao ký ức trong lòng vẫn ấp ủ
Một cuộc tình cháy mãi trong tim
Đôi mắt buồn hiu vì những cơn gió
Thu khẽ thoáng buồn những giọt mưa ngâu
Em ở đâu nơi chân trời biệt
Bài thơ tình anh viết vẫn còn dang dở bấy lâu nay

Nhìn thu buồn lòng anh vẫn hoài mong
Màu mực xanh đã phai dần
Mà người vẫn phương trời bạc
Chẳng bao giờ,,chẳng bao giờ ta mãi quên
Mùa thu ,.một mùa thu hoài niệm đẹp
Chưa phân loại
Uncategorized