Mùa Thu Cho Em

Tác giả: Trần Trọng Thức

Em hỏi anh sao thích làm thi sĩ
Anh trả lời tặng em những vần thơ
Gieo vần thơ anh gieo luôn nỗi nhớ
Để đêm về anh thôi phải mộng mơ
Trời bây giờ tháng bảy đã vào thu
Chuyện tình mình cũng lâu rồi em nhỉ ?
Em còn nhớ những ngày đầu hẹn hò ?
Em thẹn thùng chẳng dám lại gần anh
Để lòng anh se lạnh bởi cơn gío
Hàng me cười chàng khờ đứng ngẩn ngơ
Tháng mười này ta xa nhau rồi đó
Anh ra đi chỉ mong trời bớt rét
Mong sân trường đừng lạnh bước chân em
Anh chỉ mong trời còn vươn chút nắng
Để chút nắng làm ấm con tim em
Thu năm sau anh sẽ trở về
Trở về trên con đường mòn thưở ấy
Con đường mòn dẫn lối tới tình yêu
Và anh biết lòng em đang rộng mở
Để thu về anh nói tiếng yêu em.
Chưa phân loại
Uncategorized