Mưa Rào Bất Chợt

Tác giả: Trần Thị Thủy

Nắng vội vàng ẩn mình trong áng mây
Trời bỗng chuyển một màu âm u tối
Cơn mưa rào đến nhanh như nước dội
Khiến hồn Em ướt đẫm tận trong lòng .

Giọt mưa buồn ngập lối để sầu dâng
Ngoài trời mưa trong lòng Em bão tố
Bởi trong tâm bao nỗi niềm trăn trở
Muốn bùng lên thách đố với cuộc đời .

Cơn mưa rào cũng dần tạnh mà thôi
Nắng đầy vơi cho đời thêm sáng lại
Bão trong lòng cũng dần dần êm ái
Như tình Anh lúc giận lúc lại yêu !

Một mình Em ngơ ngẩn đứng trong chiều
Em vẫn đợi dẫu hoàng hôn dần tắt
Cơn gió thổi cho hồn thêm lạnh ngắt
Mưa tan rồi sao buồn mãi chưa tan ?

( Hà Nội 9h 45p ngày05/10/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized