Mùa Phượng Vời Bay

Tác giả: Thiên Ân

MÙA PHƯỢNG VỜI BAY
Sau mùa phượng cuối em đi
Tiếng ve khóc lóc , mùa thi giã từ
Trắng đêm nắn nót lá thư
Mơ bình minh thức lòng thư thả lòng

Con đường phượng chép chờ mong
Ngày anh ngắm trọn đường cong bao giờ?
Ngôn từ mọc lá câu thơ
Chim reo nhả hạt vu vơ bao mùa?

Thương chi xe đạp lắc khua
Nhông , sên , bạc đạn...trưa trưa , chiều chiều...
Hở ra là cứ đòi yêu
Âm thanh não nuột buồn liêu xiêu buồn

Vào mùa phượng cuối ai buông?
Tóc dài , vai mỏng, lược gương mơ màng
Phận ta rối rắm đa mang
Trông vời áo trắng xa hàng phượng xưa

Vào đời mưa nắng , nắng mưa
Thời gian săn đuổi ai lừa lọc ai?
Mắt chưa ghé bến phôi phai
Chưa hề vấp té tượng đài tình yêu

Vào mùa phượng cuối nắng chiều
Ngây thơ , dại dột thuốc liều bậm gan
Trốn nhau vội vội , vàng vàng
Trót thân lệ đá bàng hoàng thấm môi
Ngày 5/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized