Mưa & Nắng

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Mưa luồng lối nhỏ góc song thưa
Mưa đến làng quê ngập bóng dừa
Mưa mãi âm thầm đâu có thích
Mưa hoài lạnh lẽo chẳng thèm ưa
Mưa to tấp nập bên bờ nhớ
Mưa lớn liên hồi giữa bến đưa
Mưa khiến bao người thêm khổ luỵ
Mưa rơi tí tách vẫn không vừa...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 20 - 03 - 2016

**************************

NẮNG

(Bài Hoạ)

Nắng tắt mây chiều cũng vội thưa
Nắng quên sưởi ấm ngọn hoa dừa
Nắng gom chữ mộng không còn thích
Nắng rũ câu buồn cũng hết ưa
Nắng đã đi rồi thương bóng nhớ
Nắng khi trở lại đón hương đưa
Nắng say gõ cửa tìm em nhé
Nắng hỡi anh chờ mãi vọng vừa...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 21 - 03 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized