Mưa Nắng

Tác giả: Minh Tuấn

tinh mơ nắng nhuộm sắc hồng
nắng trưa oi ả...gió không đến đùa
buổi chiều giọt nắng vừa thưa
mây đen đã kéo tưới mưa đầy trời.

nửa đêm trăng lại đến chơi
côn trùng vui hát những lời yêu trăng.
cỏ hoa tươi với chị Hằng
con sông dâng ngọn gió nồng hương quê.

hạ xưa như thể câu thề
gói trong tuổi mộng ,cơn mê không già
tóc dù màu nhuộm sương sa
mà tâm sao vẫn như là hôm qua.

đồng xanh bến nước cây đa
mái chùa cổ kính ngói xà như nghiêng
dòng sông bến cũ con thuyền
đâu đây còn giữ chuyện riêng cuộc đời.

bàn chân dẫu bước xa xôi
không đâu , thể thấy vùng trời ngày xưa
quê nghèo mưa nắng hai mùa
cho ta khôn lớn để đua với đời.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized