Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Nắng

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Giọt mưa là rễ của mây
Nước mắt trời khóc hao gầy trăng sao
Nắng rồi, chói lóa bóng ai
Hòa vào môi mọng tìm trao hương nồng

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Mùa Nắng (Vũ Quần Phương)
  • Mua Nắng (Vũ Hội)
  • Mưa Nắng (Nguyệt Tuyền)
  • Mưa Nắng (Phạm Ngọc)
  • Mưa Nắng (Minh Tuấn)
  • Mưa Nắng Cuộc Đời (Lê Cảnh Tiến)
  • Mùa Nắng Hạ (Minh Tường)
  • Mùa Nắng Hạ (A. KA THỦY)
  • Mưa Nắng Hai Miền (Cát Nhu)
  • Mưa Nắng Hai Miền (Hoàng Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Tin Tưởng
  • Cuộc Đời Yêu Thương
  • Nỗi Niềm Của Vợ Trong Đêm
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 25
  • Có Một Bài Thơ Không Bươm Bướm
  • Nợ Núi Sông
  • Tết Đến Rồi....
  • Suối Ngưồn
  • Ánh Trăng Vỡ
  • Mừng Và Lo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
©2026 - CungThuGian.com