Mùa Hiếu Hạnh

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC
ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ NGHE KHÔNG?

AI ơi! Nhớ lấy câu này
CÒN cha còn mẹ đong đầy tình thương
MẸ già một nắng hai sương
XIN đừng để mẹ buồn vương cõi lòng

ĐỪNG cho tình mẹ sầu đông
LÀM con phải hiếu một lòng sắc son
MẸ là dòng suối ngọt ngon
KHÓC thương một kiếp nỉ non đợi chờ

ĐỪNG làm thân mẹ bơ vơ
ĐỂ bao trăn trở xác xơ lụi tàn
BUỒN cho phận mẹ gian nan
LÊN non xuống biển đủ đàng mẹ đi

MẮT mờ in đậm sầu bi
MẸ là trời biển khắc ghi suốt đời
NGHE lời mẹ dạy trùng khơi
KHÔNG tạo ác nghiệp sáng ngời niềm tin.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 27 - 08 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized