Mùa Hạ Đau Thương

Tác giả: Nvpk

Vẫn đúng hẹn, Hè sang, dường thật khẽ
Giữa những ngày hừng hực nắng tháng năm
Nhưng sao nay phượng vỹ đứng âm thầm
Không rối rít reo mừng như bao bận !

Cơn gió hạ cũng lặng lờ, yên ắng
Mấy hôm rày chẳng buồn động cánh bay
Cánh diều kia trầm ngâm nỗi u hoài
Dáng hiu hắt, nhớ những chiều lả lướt!

Mùa hạ này không còn như hạ trước
Biển u sầu mang chất ngất đau thương
Bao ngày nay biển ảm đạm thê lương
Chẳng còn nghe tiếng hát thầm bên sóng!

Các con tàu cặm neo đầy cay đắng
Nhìn khơi xa mà quặn thắt từng cơn
Nghe quanh đây vọng tiếng thét đoạn trường
Hoạ chết chóc đang bao trùm xứ biển!

Cúi bên biển Hạ nghe hồn đau điếng!
Tai ương này thật tàn khốc, thương tâm!
Ôi! Quê hương sao chịu lắm thăng trầm
Hạ chứng giám một mùa đau của biển!

Mùa hè 2016 - nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized