Mùa Đông Và Ông Lão Sửa Giày

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Hôm nay con phố lạnh căm
Góc đường tuyết phủ có ông sửa giày
Phong phanh chiếc áo cộc tay
Rét môi tím nhạt, đôi mày thấm sương
Có người chạnh nỗi xót thương
Áo len mang đến bên đường tặng ông
Mừng vui tràn ngập cõi lòng
Trái tim ấm giữa trời đông lạnh lùng
***
Mấy hôm rét đậm, mưa phùn
Thấy ông áo mỏng run run, sửa giày
Hỏi ông sao lại thế này
Áo len hôm trước hôm nay đâu rồi?
Môi thâm tím tái cố cười
- Vợ tôi lạnh quá nên tôi trao bà!
____________________________
Chưa phân loại
Uncategorized