Mùa Đông Ơi

Tác giả: Trần Thị Thủy

Chờ mãi mà chưa qua hết mùa đông
Cơn gió lạnh làm lòng em cũng lạnh
Chẳng có anh nỗi lòng em cánh cánh
Chiếc chăn kia quấn chẳng đủ ấm lòng .

Chiếc khăn dài quấn kín cổng lạ trông
Ai cũng bảo giống bà già thứ thiệt
Có tuổi rồi cũng phải cần nên biết
Già thật rồi chứ có phải giống đâu ? !

Chẳng đẹp gì với cái khăn trên đầu
Nhưng sợ lạnh thì cũng đành dùng vậy
Có tuổi rồi nên phải giữ thế đấy
Xấu chút mà nhưng khỏe vẫn cứ vui .

Ai chê gì em cũng chỉ cười thôi
Cứ miễn sao sức khỏe là trên hết
Em sợ lắm một mình nằm ốm mệt
Mùa đông mà em phải giữ ấm thân !
Chưa phân loại
Uncategorized