Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Chiều

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Mưa trong buổi chiều tàn chập choạng
Từng giọt tình rơi rơi muộn màng
Em ơi em ơi đừng yêu tôi
Tôi ơi tôi ơi đừng yêu nàng
Mưa trên đại ngàn mưa xuống quán
Có kẻ nhìn mưa lòng ngại ngần
“Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân “.

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Mưa Chiều (Nguyên Thoại)
  • Mưa Chiều (Giáp Việt)
  • Mưa Chiều (Huyandrics)
  • Mưa Chiều (Đặng Hoài Anh)
  • Mưa Chiều (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Mưa Chiều (Goat55)
  • Mưa Chiều (Tạ Thăng Hùng)
  • Mưa Chiều (Trần Hữu Nghiễm)
  • Mưa Chiều (Vũ Đình Phận)
  • Mưa Chiều (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Phép Chiến Tranh Chống Dịch
  • Ảo Ảnh !
  • Phố Buồn Đông
  • Bóng Cây
  • Đông Về (Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt)
  • Chuyện Mười Năm
  • Hãy Về Tìm
  • * Đông Lạnh Miền Cao *
  • Qua Đèo
  • Như Tiếng Gọi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
  • Mai Thảo
  • Bạch Hạc
  • Mai Gia
  • Phan Ni Tấn
  • ToAnPhong
  • Hoa Tím
  • TamMuội
©2025 - CungThuGian.com