Mưa Chiều Qua Phố

Tác giả: Thiên Ân

MƯA CHIỀU CUỐI PHỐ
Cơn mưa chiều cuối phố
Từng giọt,từng giọt say
Trời gieo câu thương nhớ
Bong bóng vỡ trên tay

Em về ngang bên ấy
Thênh thang con đường chiều
Đôi chân còn run rẩy
Một,hai ...lỗi nhịp yêu

Nón lá nghiêng che chở
Lững thững làn tóc rơi
Giọt mưa còn mắc cỡ
Thèn thẹn đậu vai người

Em về đâu không nói?
Áo dài ươn ướt thôi!
Ai gọi tên ai gọi?
Văng vẳng một góc trời

Đôi hài xinh xinh thế!
Một thời ai nâng niu?
Ôm gót sen tự kể
Bên bến vắng quạnh hiu

Ngày em vào mưa gió
Lòng anh hóa rong rêu
Thương cuộc đời hoa cỏ
Còn mọc lan ít nhiều
Ngày 8/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized