Mưa Chiều Ôm Nhớ

Tác giả: Thiên Ân

MƯA CHIỀU ÔM NHỚ
Mưa chiều rơi vội bến sông
Em đã lấy chồng nhẩm tính mười năm
Lục bình kí ức xa xăm
Sóng vỗ thì thầm thương nhớ về ai ?

Mưa chiều bong bóng dẻo dai
Tình chớm u hoài nghiêng ngả , ngả nghiêng
Về vùng kỉ niệm chung riêng
Lá đổ mạn thuyền sóng lại nhấp nhô

Mưa chiều quán cũ bơ vơ
Dột nát đôi bờ tình mọc cánh bay
Ngày xưa , ngày xửa chia tay
Lấp lửng ngắn dài lời lẽ thương đau

Mưa chưa vội vã tan mau
Gieo rắc u sầu đau đáu bờ tim
Thế là anh đã xa em
Hoa cỏ êm đềm ai biết về đâu ?

Mưa chiều dĩ vãng nhạt màu
Nhền nhện bắc cầu tìm dấu vết yêu
Mưa chiều ơi hỡi mưa chiều !
Thảng thốt trăm điều ngày tháng ra khơi

Mưa chiều day dứt ngậm ngùi
Câu chuyện muôn đời kể lể khóc than
Đắng cay ngậm dẫu muộn màng
Lệ ứa lan tràn nheo nhéo thời gian
Ngày 20/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized