Mưa Chiều Nhớ Ai

Tác giả: Thiên Ân

MƯA CHIỀU NHỚ AI
Chiều chiều ngồi ngắm mưa rơi
Giọt buồn tí tách khóc cười , vời đau
Trông vời bong bóng tan mau
Thời xa vắng , nước mắt trào rèm mi

Chiều chiều nhớ bóng người đi
Muôn câu hẹn ước còn gì nữa đâu ?
Nỗi lòng canh cánh đêm thâu
Gió mây nương tựa mái đầu với nhau

Chiều chiều hạt nhớ giăng sầu
Nửa hồn còn lại thương đau dày vò
Đời còn co cụm , cụm co
Đôi khi gặp gỡ rối giò đời nhau

Chiều chiều nhìn hạt mưa mau
Nhánh thơ năm cũ đi vào lãng quên
Ngôn từ ngồi khóc thay tên
Bến bờ dĩ vãng mông mênh nỗi lòng

Chiều chiều ve vãn đợi mong
Cỏ hoa còn trách bướm ong không về
Muôn điều chưa nói ngộ ghê
Mang đi tất cả câu thề ngày xưa

Chiều chiều chiếc bóng não nề
Giẫm mòn kỉ niệm tái tê một thời
Hồn giăng tơ nhện muôn nơi
Gọi mùa tan tác chim trời tung bay
Ngày 5/6/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized