Mưa Cả Đêm

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đêm nay sương mờ giăng giăng đầu ngõ
Đêm nay mây mù vây kín hồn tôi
Đêm cô liêu người đã xa ta rồi
Đêm âm thầm yên lặng giọt lệ rơi !
Ôi đêm dài ôi thương nhớ xa xôi
Người đã mất ánh mặt trời tất khuất
Nhịp tim đau đời chẳng có còn vui
Nhớ ai kia lòng này lại ngậm ngùi
Đêm vắng lặng tình gầy mây giăng lối !
Mưa nửa đêm rớt đều trên ngõ tối
Người về đây nghe lòng ngã bồi hồi ?
Tiếng mưa rơi vang vọng cõi đơn côi
Tình đã xa cách trở mãi chân trời
Đêm ơi buồn đêm vắng tiếng mưa rơi !
Gió thổi mạnh ngành cây nghiêng nghiêng đổi
Nước dạt dào thương tiếc xót xa ơi ?
Ánh đèn khuya mờ mờ bong bóng bới
Hãy cùng ta ao ước một vành môi
Chờ đã lâu đêm dài sao chửa tới ?
Giấc âu sầu mưa bão một mình thôi !
Đêm vọng tưởng đèn mờ bao nhung nhớ
Kỷ niệm xưa cùng nhau sống trên đời
Mưa cả đêm nước tràn dâng ngập lối
Điệu mưa buồn man mác ướt hồn tôi

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized