Mưa Bão Tại Louisiana

Tác giả: Quan Dương

cái quạt nước
luồn khe mệt mỏi
Mưa
vói tay
níu cơn bão Isidore
từ vịnh Mexico
đổ vào
Tôi túm đầu ngụm khói thuốc
giam vào ngực
hồi ức thật vô tâm

Tiếng bánh xe nghiến con đường
bi kịch
Gió giương cung bắn vào những sợi mưa
đứt khúc rơi đầy mặt kính
ngược ước mơ
Tôi quay trở lại
rướn gang tay
đo đời đứt đoạn

Bão lần theo
con đường em rãi lông ngỗng trắng
xoá dấu vó câu
Tôi thất lạc
cuộc tình chưa kết thúc

Rít khói thuốc
tìm hơi ấm
mấy ngón tay thức giấc
im lìm
lạnh ngắt
Tình yêu
không chơi màn thương lượng
cho dù thầm kín

Gió khát khao
đồng lỏa
Mưa thập thò
làm tình với bão
thẳng tay
quăng từng giọt nước
rát rạt vào lòng
Buồn thấy mẹ

Quan Dương
Chưa phân loại
Uncategorized