Mù Cang Chải

Tác giả: TRẦN LÂN

Tháng mười đẹp lắm ai ơi!
Đi Mù Cảng Chải ngắm màu lúa thơm.
Tú Lệ thị trấn mờ sương.
Cánh đồng toả nắng, bậc thang thảm vàng
Xa xăm thấp thoáng nhà sàn
Ẩn màu lúa chín, xanh lờ cỏ lau
Đèo Khau Phạ cao thật cao!
Ôm mây, ấp nắng đường đèo quanh co
La Pán Tẩn xa thật xa!
Ruộng trồng nhiều lớp, bậc thang nhiều tầng
Mâm xôi tên gọi lạ thường
Tròn vành vàng óng, hút nhiều khách thăm.
Sáng lạnh vô Bản Lìm Mông
Địa hình hiểm trở, đường vào khó ra
Có qua Xã Chế Cu Nha
Hít mùi lúa chín, chụp hình đăng face.
Thác Pú Nhu đẹp ngất ngây
Nhìn xa nước đổ trắng trời Than Uyên
Thác Mơ đẹp tựa nàng tiên
Nước chảy xoắn ốc bốn tầng đẹp ghê
Bản Thái cảnh đẹp làng quê
Bình yên thung lũng, lưng chừng núi cao
Bao năm thoả nguyện ước ao
Ăn nhiều đặc sản, tắm mình lá thơm
Đêm nằm, ngắm cảnh chiều buông
Khói bay hờ hững, thơm nồng cơm xôi
Lũng Lô đèo uốn lôi thôi
Dải khăn đỏ thắm, đượm màu đất chua.
Chân giờ mỏi lắm ai ơi!
Dừng chân Tây Bắc nhìn trời, ngắm sao.

T hơ: T rần L ân
HN: 04/10/2018
Chưa phân loại
Uncategorized