Một Trăm Năm

Tác giả: Thiện Ân

MỘT TRĂM NĂM …
Một trăm năm nữa thu gầy
Một trăm năm nữa chim bay bỏ rừng
Một trăm năm nữa người dưng
Một trăm năm nữa hương gừng hết cay
Một trăm năm nữa heo mây
Một trăm năm nữa tỉnh say, mất còn
Một trăm năm nữa dấu son
Một trăm năm nữa tiếng đờn buông dây
Một trăm năm nữa bùn lầy
Một trăm năm nữa mỏng dày ra sao?
Một trăm năm nữa hư hao
Một trăm năm nữa nghiêng chao sóng tình
Một trăm năm nữa lặng thinh
Một trăm năm nữa lệ trinh ướt đời
Một trăm năm nữa xa xôi
Một trăm năm nữa đôi môi đổi màu
Một trăm năm nữa bể dâu
Một trăm năm nữa sông sâu đắm đò
Môt trăm năm nữa đắn đo
Môt trăm năm nữa tơ vò giăng giăng
Một trăm năm nữa dùng dằng
Một trăm năm nữa chim bằng tìm quên
Ngày 8/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized