Về Với Đà Nẵng

Tác giả: Thiện Ân

VỀ VỚI ĐÀ NẴNG
Anh về Đà Nẵng quê em
Thoáng bay một sợi tóc mềm sớm trưa
Gió xuân dè dặt trở mùa
Ngày em bỗng lớn ta ưa cái nhìn

Chăm Pa nét đẹp quê mình
Sông Hàn ánh sáng lung linh lặng thầm
Cầu Rồng phun lửa nghìn năm
Chợ Cồn mua bán tri âm bao giờ?

Sơn Trà bán đảo thực mơ
Như viên ngọc quý thả thơ êm đềm
Đi ngang Suối Đá ,Suối Tiên...
Như nàng thiếu nữ nằm yên mơ màng

Ở nơi Vịnh Bụt hát vang
Mỹ Khê cát trắng mơn man cõi lòng
Bắc Mỹ An,Phạm Văn Đồng...
Ngày đêm ru khúc biển đông nghìn trùng

Trắng ngần Non Nước ung dung
Bà Nà gieo mộng lưng chừng trên mây
Đèo Hải Vân ,tay nắm tay
Thương em ,đôi mắt thu gầy ,thương em

Cẩm Nê làng chiếu một miền
Túy Loan làng cổ trái tim buông lời
Anh về lại với Giếng Trời
Nam Ô tiếng gió reo vui trong lòng

Miếng ăn gỏi cá em trông
Ăn tô mì Quảng mấy đồng thiệt ngon?
Bê thui Cầu Mống thơm ,giòn
Thịt heo bánh tráng đời còn gì vui?

Bóng chiều lặng lẽ buồn trôi
Thương em Đà Nẵng bồi hồi ruột gan
Ngày 16/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized