Chút Hồn Nhiên

Tác giả: Thiện Ân

CHÚT HỒN NHIÊN
Khen cho núi mây ôm ấp
Mặn nồng từ thuở hàn vi
Từ khi muôn loài có cặp
Trái đất mơn mởn xuân thì

Trời xanh giấu mình bên vách
Thiên nhiên gồng gánh cơn đau
Nguồn nước ai khơi đúng mạch?
Ngày đêm cuộn chảy rì rào

Em vẫn hồn nhiên giỡn nước
Tay hưng hứng giọt trong veo
Bay theo một vùng mơ ước
Tan mau cho kiếp bọt bèo

Áo tím vẫn vô tư lự
Tinh khôi đôi mắt say màu
Nụ cười xô ngã quá khứ
Trở về ôm trái chiêm bao

Tóc bay rối mùa nước chảy
Soi bóng dưới dòng thương yêu
Còn em tấm thân mềm mại
Sóng tan mặn đắng thủy triều

Quê hương bức tranh thủy mặc
Chấm phá đôi nét sắc màu
Tròn đầy tình yêu chân thật
Cho mùa ngập bến trăng sao
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized