Một Thuở Bên Nhau .

Tác giả: Thiên Ân

MỘT THUỞ BÊN NHAU
Ở bên nhau , anh còn thấy cô đơn
Lòng trống vắng một điều gì chưa rõ ?
Đôi mắt ấy , bờ môi này , làn tóc nọ
Níu mộng văn chương đeo bám đêm ngày

Rong chơi cuộc tình say tỉnh , tỉnh say
Sáu mươi năm cuộc đời còn khó dễ
Em đến rồi đi nghìn câu chuyện kể
Chuyện hôm qua còn nặng nợ tang bồng

Ở bên nhau giây phút cuối chạnh lòng
Ngơ ngác nhìn nhau lặng im không nói
Một câu hỏi đẻ ra nghìn câu hỏi
Tội nghiệp cho anh khắc khoải đợi chờ

Em của ngày xưa , em của bây giờ
Góc lạ lẫm nắng mưa về dột nát
Cửa ngõ trái tim thương yêu dào dạt
Dốc thời gian đôi lứa sẽ về đâu ?

Ở bên nhau , em chưa đồng ý gật đầu
Thương và ghét nằm bến bờ mấp mé
Tình ra khơi mang theo cơn gió nhẹ
Tuổi hoang buồn lặng lẽ vạn năm sau

Mai mốt này mình không còn yêu nhau
Chốn bình yên chỉ còn là kỉ niệm
Giữ chút bâng khuâng , một trời xao xuyến
Sống chân thành , cao đẹp hỡi em yêu
Ngày 20/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized