Một Thoáng Tuổi Thơ

Tác giả: Thiên Ân

MỘT THOÁNG TUỔI THƠ
Ta muốn quay về với tuổi thơ ngây
Có chú chim xa bầy vừa lông cánh
Có lũy tre làng chưa sầu cô quạnh
Mọc bên bờ kiêu hãnh tự bấy lâu

Ta muốn quay về với cánh đồng sâu
Buổi sớm mai con trâu hì hục bước
Cá rô đồng còn ngược xuôi ,xuôi ngược
Cò tắm xong cánh mượt trắng tinh khôi

Ta muốn quay về cúi nhặt lá rơi
Trong vườn mộng tiếng cười thời trong trẻo
Ôi ngày xưa anh ,em hay đố mẹo!
Thuở giận hờn cục kẹo chẳng chia đôi

Ta muốn quay về ngắm nắng chân đồi
Thương cọng cỏ may không lời thỏ thẻ
Trinh nữ khép mi trước làn gió nhẹ
Chiều nối chiều lặng lẽ cuốn đi qua

Ta muốn quay về tìm dấu chân xa
In mồn một luống cà ,hương hoa mướp
Tìm dấu hài xưa chân tơ quen thuộc
Đầu ở trần chim chuột thổi đời nhau

Ta muốn quay về tuổi ngọc bay cao
Vầng mây xám về đâu thôi gấp gấp?
Ai cố chen chân đường đời tấp nập?
Dòng thơ tình đánh cắp lệ thời gian
Ngày 23/2/2018
Ân Thiên ( bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized