Một Thoáng Sa Pa

Tác giả: Trần Thị Thanh Dung

Mình dắt nhau về chốn Sa Pa
Tình cây tình đất quyện tình ta
Sương chiều nắng nhạt mây theo gió
Nhẹ nhàng trên phố khúc tình ca.

Đây thác Tình yêu, bản Tả Văn
Đây vùng cao đỉnh Phang xi păng
Đây núi Hàm Rồng, đây Sín Chải
Cát Cát mùa hoa chốn đồng bằng.

Mình về thăm lại phố Cầu Mây
Thổ cẩm, đồ len hãy về đây
Thác Bạc, A Quỳnh, lên Hà Khẩu
Cơm lam hương sắn tỏa ngất ngây.

Mình về nhớ mãi những chiều mưa
Nhớ hoa đào trắng vách lau thưa
Nhớ sắc vàng tươi mùa hoa cải
Bát ngát ngô đồng trong gió đưa.

Em về vương vấn mãi trong mơ
Sa Pa thắng cảnh đẹp vần thơ
Nhớ chiều sương xuống giăng đầy ngõ
Nhớ một vòng tay dưới trăng mờ.

Trích trong tập NƠI ĐẾN MỘT TÌNH YÊU
Trần Thị Thanh Dung, 2019. NXB Đồng Nai.
Chưa phân loại
Uncategorized