Một Thoáng Hạ Long

Tác giả: Trần Thị Thanh Dung

Hạ Long đẹp lắm hỡi mình ơi
Đoàn thuyền du lịch đã ra khơi
Nước xanh đá dựng non hùng vĩ
Mình ngắm say sưa chẳng muốn rời.

Anh ơi có phải đây Hòn Trống
Cận kề Hòn Mái giữa mênh mông
Xa xa cảnh đẹp Hang Đầu Gỗ
Diễn Vọng mơ màng một khúc sông.

Kìa bãi Ngọc Vừng, bãi Hàng Dâu
Cầu vồng ngũ sắc giữa mùa ngâu
Kìa núi Bài Thơ, chùa Yên Tử
Kìa hang Trinh Nữ, đảo Minh Châu.

Về hang Sửng Sốt, đá nghiêng chao
Tuần Châu em đến gió lao xao
Làng chài Vung Viêng mùa cá mới
Say lòng câu hát khúc đồng dao.

Anh ơi có hay mùa xuân đến
Ai về có nhớ có gọi tên
Tình đất tình anh vương niềm nhớ
Dạt dào con sóng nước triều lên.

Trích trong tập NƠI ĐẾN MỘT TÌNH YÊU
Trần Thị Thanh Dung, 2019. NXB Đồng Nai.
Chưa phân loại
Uncategorized