Một Thoáng Sài Gòn

Tác giả: Gia Long Hp

MỘT THOÁNG SÀI GÒN

Sài Gòn bạn đón tôi về chơi
Thành phố quê hương đẹp tuyệt vời
Viên ngọc Biển Đông đầy nắng gió
Bình yên in bóng giữa bầu trời .

Thăm dinh Độc Lập một chiều đông
Xe của Thiệu-Kỳ nay để không
Thánh thất Đức Bà tường gạch đỏ
Nguy nga cổ kính rộng mênh mông

Rẽ sang Bưu điện kề bên hông
Đáng trách màu sơn rất khó trông
Mặt đá trước sân sao cũ xỉn
Buồn lòngThầm trách cái ông công

Ngồi trên tầng thượng Bitexco
Ngó xuống Sài thành thấy nhấp nhô
Thấp thoáng con sông như dải lụa
Tàu bè lớn bé chen nhau vô .
Chưa phân loại
Uncategorized