Một Thoáng Hồn Mơ

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

??MỘT THOÁNG HỒN MƠ???

Người trở lại trường xưa chốn cũ
Để thẫn thờ tim ủ ngày thơ
Hão huyền tan biến lặng lờ
Còn chi đâu nữa cổng trơ đón chào
*
Bến đò cũ ngày nao rộn rịp
Mà bây giờ muôn kiếp về sau
Không còn bóng dáng muôn màu
Bến, đò biến mất lòng đau nghẹn lời...
*
Người ơi hỡi một thời thôi nhé.!.
Đã qua rồi nhè nhẹ mây bay
Còn gì thổn thức tháng ngày
Gọi miền kỷ niệm hôm nay
bụi mờ
*
Người trở lại đâu ngờ thay đổi
Ngôi trường hờn lẫn dỗi biến hình
Còn đâu bóng dáng băng trinh
Có còn hay mất hết tình xa xưa...
*
Người có nhớ hay vừa thảng thốt
Cách biệt nào đã nhốt con tim
Ngàn trùng vời vợi đi tìm
Ly tao đã điểm tăm chim mịt mùng
*
Hai cổ thụ ngại ngùng đứng ngó
Dưới dốc cầu gian khó bao đời
Quay lưng nỗi nhớ chơi vơi
Trường xưa vĩnh biệt một trời Bình Đông...

?-N3-?NGUYỄN Ngọc René?02/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized