Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Thằng Say

Tác giả: HẠO VŨ

Một Thằng Say



Nửa đĩa cà dưa, bát ớt đầy

Lưng chai rượu đế, một thằng say

Đôi ba cái chuyện vui, sầu, hận!

Thấu hết đắng cay nửa kiếp này.

HV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Yêu Dại Khờ 2
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
Thơ tương tự
  • Say (Nguyên Hữu)
  • Say (Mr Smile)
  • Say (Hồng Dương)
  • Say (Lê Viết Tư)
  • Say (Trì Điên)
  • Say (Nguyễn Tuân)
  • Say (Vọng Âm)
  • Say (GQM)
  • Say (Cong Chinh (CH2))
  • Say (Tuấn Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tâm Thức
  • Anh Muốn Quay Về
  • ???rỗng Tuếch ???
  • Chiếc Nôi Ngày Thơ Ấu
  • Đang Mùa Corona... Nhớ Ngọ!
  • Vẫn Trở Mình Mỗi Giấc Mơ Khuya
  • Tiễn Biệt Cậu Tôi
  • Trên Đại Lộ Suy Nghĩ
  • Cha Người Lính Năm Xưa
  • Tháng Mười Thức Dậy Mùa Thu 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
©2025 - CungThuGian.com