Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Tác Phẩm Tuyệt Vời Là Ngẫu Nhiên

Tác giả: Mr.Smile

Một tác phẩm tuyệt vời là ngẫu nhiên
Bay lên cao rồi lại rớt xuống đáy
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Xong cắt đứt bởi trăm tình yêu mến...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Một Tác Phẩm Anh Muốn Cho Cuộc Đời (Mr.Smile)
  • Một Tác Phẩm Hài Hước Con Ếch Nhảy Trứ Danh (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Hôm Thấy Nắng Vàng Như Là Ngày Xưa
  • Lại Một Mùa Đông
  • Gởi Em
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (359)
  • Ngày Ta,xa Người
  • Bài Thơ Câu Chuyện Chiếc Mặt Nạ
  • Cảm Thi
  • Đánh Thức Nụ Hôn
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Người Tình Năm Cũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Hoàng Tuyên
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
©2026 - CungThuGian.com