Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Giữa ngã tư phiền muộn, mùa Đông có gương mặt thống khổ
cơn chiêm bao ly khai hót lên tiếng khàn đục
những vết thương di trú về phía cơn mưa
một bài thơ ủ dột ám đen

Ngón tay được cường điệu hóa
vẽ màu vàng vào cánh bướm rã rời
trên nhành cây vội vã màu xanh
tôi theo dõi một bầy chim biến mất trong ánh sáng

Một tán xạ sau cùng trên thân thể
dấu cắn trở lại cùng rực rỡ những chùm giọng nói
một đôi mắt nhìn vào ô cửa sổ
tuổi già nua của mối mọt đã buồn

Con bù nhìn rơi xuống từ đám mây xốp
ngày Chủ nhật với lầm tưởng mùi hương
những nụ hoa không còn khứu giác
đã héo đi trong giải thoát của mùa màng

Tôi đi vào một tấm lưới ban mai
ngày hôm qua mắc cạn toàn dối trá
thử hóa thân thành ước vọng của mặt đất
và nằm mơ người chân thật bay về.

Nguyễn Nhựt Hùng_17.11.2013
Chưa phân loại
Uncategorized