Một Góc Sân Trường

Tác giả: Thiên Ân

MỘT GÓC SÂN TRƯỜNG
Thân tặng : N.T.M.H ( GV Trường THPT Trần Văn Ơn)
Sân trường e ấp nắng vàng
Thoáng nghe ngọn gió về ngang dốc dài
Hàng cây rũ bóng miệt mài
Nghiêng nghiêng chiếc lá phôi phai xa vời

Vịn cành cây cọ ru hời
Em còn bẽn lẽn bên đời tươi xanh
Nào ai hiểu hết ngọn ngành ?
Cọ mang gai góc chòng chành thế thôi!

Em còn vun vén nụ cười
Ươm mơ mộng đẹp một thời nở hoa
Dịu dàng , đằm thắm , hiền hòa...
Nắng mưa chợt ghé gần xa , xa gần

Sân trường một thoáng bâng khuâng
Bàn tay bé dại ân cần nâng niu
Chiều chiều lá cọ liêu xiêu
Thời gian bỏ mặc muôn điều vỡ đôi

Mùa thi xách gói xa xôi
Vo tròn con số ...nối lời vu vơ
Không gian im lặng như tờ
Ve sầu đánh thức giấc mơ nồng nàn

Em còn luống cuống ngỡ ngàng
Bên đời thỏ thẻ hát vang bềnh bồng
Ngày 19/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized