Một Góc Nhìn

Tác giả: Thiên Ân

MỘT GÓC NHÌN
Thân tặng : L. N ( Bình Phước)
Một góc bờ hồ em đứng
Trời xanh, mây trắng vờn bay
Gió treo trên cây lơ lửng
Năm tháng đẩy xô nhau hoài

Đà Lạt trăm năm gieo lạnh
Đồi thông dốc đá thở dài
Em nhặt một chùm ảo ảnh
Đan tay , một thuở , đan tay

Một góc hồ vương màu nắng
Ai còn gom góp mong chờ?
Nụ cười nở môi tươi tắn
Đôi khi , đời vốn tình cờ

Se se vài ba sợi nhớ
Đeo về đậu kín kẽ tay
Anh viết bài thơ muôn thuở
Bốn mùa trăn trở tỉnh say

Một góc hồ xanh hờn dỗi
Vô tư em đến bên đời
Nghìn sau trang thơ bối rối
Sóng về vỗ nhẹ êm môi

Từ ngữ mới vừa thức dậy
Muôn câu ấp úng ngập ngừng
Lòng sâu còn êm ái mãi
Tiếng đời rối rắm dửng dưng
Đêm 5/2/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized