Một Góc Nhìn .

Tác giả: Thiên Ân

MỘT GÓC NHÌN
Em đừng quay lưng và ngoảnh mặt
Thời gian còn lại có là bao
Một ngày ngồi khóc vì đánh mất
Sóng gió nghiêng vai , biển dâng trào

Con ngựa chạy hoài mỏi đôi chân
Chân trời bỗng mỏi cánh chim bằng
Con diều bay cao còn đứt chỉ
Con nhện đứt tơ , chiều không giăng

Em đừng ỡm ờ lại kém duyên
Sống trong chật vật ôm muộn phiền
Góc lệch một trăm lẻ tám độ
Tình yêu đau xót tuổi đời nghiêng

Em đừng giả vờ bận việc riêng
Ném câu bóng gió xuống mọi miền
Gieo mầm hờn dỗi tàn phai sắc
Dĩ vãng cạn lời những xỏ xiên

Em đừng đu mình ở trên cao
Ông trời có mắt mộng chiêm bao
Trắng đen , đen trắng rồi sẽ hiểu
Trần gian bạc bẽo tiếng kêu gào

Em đừng chạy theo kiểu tầm thường
Ngõ cụt là đâu một bức tường
Nhân quả đeo về nghìn năm nhé !
Sống giấu mình đáng tội , đáng thương
Ngày 24/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized