Một Đời Cơ Cực

Tác giả: Trần Thị Thủy

Thương cho các Cụ tuổi già
Cả đời vất vả với đàn cháu con
Đến giờ sức đã hao mòn
Vẫn lo bươn trải vẫn còn khó khăn !

Bàn tay chai sạn da nhăn
Lưng còng mắt lại nhìn quanh thấy mờ
Con cháu giờ chẳng được nhờ
Tự mình kiếm bữa cơm từ người dưng.

Tuổi già cố ghánh đau lưng
Chân run rẩy bước ngập ngừng phố đông
Chẳng có chỗ để trông mong
Thôi thì cố gắng đành lòng biết sao.

Nhìn Cụ bước thấp bước cao
Thấy cay sống mũi lệ trào khóe mi
Cả đời Cụ chẳng có gì
Cơm đường ngủ trọ thôi thì sống qua.

Các Cụ tuổi đã về già
Lẽ ra là được ở nhà nghỉ ngơi
Vui cùng con cháu nói cười
Mà giờ vẫn phải ngược xuôi một đời.

Thương Cụ nhiều lắm Cụ ơi
Mong Cụ khỏe mạnh bớt thời ốm đau
Kiếp này rồi cũng qua mau
Kiếp sau Cụ sẽ sang giàu nhàn thân !
Chưa phân loại
Uncategorized