Một Chút Yếu Lòng

Tác giả: Trần Thi Thủy

Em một mình thơ thẩn ngắm rừng cây
Ngắm nắng kia xiên qua từng kẽ lá
Ngắm con kiến cứ miệt mài vội vã
Ngắm mây bay lơ lửng một góc trời .

Ngắm con người cùng chung bước sánh đôi
Ngắm trẻ thơ nô đùa bên suối mát
Ngắm nhìn hoài để lòng thêm khao khát
Chút hương yêu luôn quanh quẩn bên mình .

Chỉ ước thôi nào nắm được mảnh tình
Em bơ vơ giữa dòng người quấn quýt
Mình cũng là người có da có thịt
Mà giống như pho tượng lẻ một mình .

Tự nghĩ thầm thôi cứ mặc chữ tình
Chẳng bận tâm cũng chẳng cần mong đợi
Rồi ngày mai cái cần ắt sẽ tới
Chút yên bình suy ngẫm lại đời ta .
Chưa phân loại
Uncategorized